Kết quả tìm kiếm cho "Giữ hồn quê"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4139
Những thiết kế áo sát nách mùa hè luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ của những quý cô yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn duy trì phong thái chỉn chu.
Với sự tín nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang.
Dù đây là năm học cuối cấp, Trần Thạch Khang - học sinh lớp 12A8 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, xã Thoại Sơn vẫn miệt mài nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương.
Châu Đốc đang đổi thay từng ngày. Nhưng những con đường cũ, những mái nhà xưa, ký ức đô thị vẫn còn hiện hữu. Đó là nơi lưu giữ nhịp sống, con người và hồn phố qua nhiều thế hệ.
Với không gian phòng đọc tiện nghi, nguồn sách phong phú cùng cách tổ chức linh hoạt, Thư viện tỉnh từng bước làm tốt việc hình thành văn hóa đọc và tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên, người đọc học tập, nghiên cứu.
Phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số đang được các địa phương chú trọng. Từ đó những hạt nhân mới được hình thành, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.
Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” cùng các hoạt động vinh danh di sản UNESCO không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bền vững.
Tháng 3/1951, Bác Hồ đến thăm hai đại đội xe vận tải ô-tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và dặn dò các chiến sĩ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.
Bánh mì Cụ Lý (gần 80 năm tuổi) cho biết từng bán gần 2.000 ổ/ngày tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm ngoái. Trong khi đó, bánh mì Tăng (phường Chợ Lớn) có tuổi đời tương đương, ghi nhận hơn 4.000 ổ/ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Ngày 27/3/2026, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Những ngôi nhà đã hơn 50 năm, thậm chí hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ nguyên vẹn giá trị cổ xưa của vùng quê sông nước miền Tây một thời.
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Đà Nẵng, ở thôn Cẩm Đồng (xã Gò Nổi, Đà Nẵng) vẫn còn một cây cầu tre nhỏ bé, mộc mạc bắc qua sông Vĩnh Điện. Ngắm nhìn cây cầu, người ta có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của làng quê xứ Quảng.